Chuyện tình không nến, không hoa và lời tỏ tình đầy ẩn ý.
Chuyện tình của Nguyễn Việt Cường (SN 1982) và Nguyễn Thu Trang (SN 1986) khá đơn giản nhưng đặc biệt. Họ đã kết hôn gần 10 năm và hiện có một con gái nhỏ tên Nguyễn Trang Linh (SN 2008), sống tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lần đầu gặp nhau, Cường vừa thi đại học xong và làm việc tại một hiệu thuốc, nơi anh cần người chở đồ. Bạn thân của Trang đã giới thiệu anh trai của mình đến giúp.
Mình đồng ý ngay vì đã muộn. Không hiểu sao, anh trai của bạn lại bận, còn chồng mình, bạn của anh ấy, có mặt ở đó. Cô bạn nhờ chồng mình giúp, và anh vui vẻ nhận lời.
Lần đầu gặp nhau, mình không có ấn tượng đặc biệt vì chỉ chú tâm vào kiếm tiền. Sau này yêu nhau, mình thấy anh hiền, ít nói nhưng tốt bụng. Gần 10 năm bên nhau, anh vẫn vậy, còn mình thì cá tính, thẳng thắn và hay cười.
Ấn tượng của anh về mình thì là sét đánh, nhìn là thích.
Chồng mình cầu hôn sau 3.5 năm yêu, không có nến hay hoa lãng mạn gì cả.
Khi còn trẻ, mình thường tưởng tượng về một buổi cầu hôn lãng mạn với nến, hoa và nhẫn, giống như trong phim Hàn Quốc. Nhưng thực tế lại khác, anh cầu hôn mình chỉ bằng một câu hỏi đơn giản: “Bao giờ thì mình đồng ý cưới?”, khiến mình suýt sặc khi đang ăn cơm. Lúc đó, mình nghĩ anh chỉ đùa, nên trả lời “Luôn bây giờ ạ”, và ngay tối hôm đó, anh đã thưa chuyện với bố mẹ mình. Khi đồng ý, mình tin rằng cuộc sống hôn nhân sẽ đẹp như lúc yêu, nhưng thực tế thì hôn nhân không hề màu hồng như mình tưởng.
Thời gian lãng mạn giờ đã không còn, thay vào đó là trách nhiệm với gia đình và con cái. Trang và cô con gái nhỏ, Trang Linh, đã làm tăng gánh nặng cho chồng Trang khi cô phải ở nhà dưỡng thai. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu chồng ngỏ lời yêu. Anh hiền lành, ít nói, nên câu nói ấy rất khó với anh. Khi đèo Trang đi dọc Phố Huế, anh mãi không dám nói. Trang phải thúc giục, và dù chỉ nói được ba từ “Anh... anh... anh”, chồng vẫn khiến Trang phải cười vì sự bối rối. Cuối cùng, Trang đoán được và chồng thừa nhận: “Ừ, ừ, ừ! Thế mà em không nói sớm làm anh ngại quá!”
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là màn tỏ tình của mình, không phải của anh ấy. Để sống chung hạnh phúc, hai đứa mình phải hòa hợp tính xấu của nhau. Mình thường thẳng thắn nói ra những điều không thích, trong khi chồng mình lại ít bày tỏ cảm xúc. Điều này khiến mỗi lần tranh luận, mình là người nói nhiều, còn anh chỉ im lặng. Dù vậy, theo thời gian, hai đứa dần giống nhau hơn, anh cũng bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Hiện tại, vợ chồng mình đã hiểu và tôn trọng nhau. Giai đoạn tiền hôn nhân là giai đoạn khó khăn nhất đối với mình.
Mới lập gia đình, mình gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và đôi khi cảm thấy chán nản. Chúng mình đã có vài lần cãi nhau, không ai chịu nói với ai. Thời gian mình mang bầu thật khó khăn, mất ngủ liên tục, chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh dậy và không ngủ lại được. Trong khi đó, chồng mình thì mê chơi game Half-life và đột kích, khiến mình càng cảm thấy áp lực.






Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-khong-nen-khong-hoa-va-loi-to-tinh-cung-phai-goi-y-2014012703512414.chn